Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Quê Nhà

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Từng chiều mỏi ngóng
Dõi chốn trời xa
Tim yêu thắt quặn
Bởi nhớ quê nhà

Thương về đất mẹ
Bóng dáng gầy hao
Ước ngày trở lại
Xum họp ngọt ngào

Thuở xưa hạnh phúc
Anh chị vui vầy
Bây giờ cô lẻ
Một bóng nơi đây.
6/1/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Nhớ Quê Nhà (Ngô Quí Trung)
  • Nhớ Quê Nhà (Hoanghoon)
  • Nhớ Quê Nhà (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Nhớ Quê Nhà (Nguyễn Tâm)
Thơ bạn muốn xem
  • Đã Quên
  • Tìm Chính Mình Thuở Ấy
  • Lạc Bóng_ Thơ 4 Câu
  • Lạc Nhau Mùa Hạ
  • Tri Âm
  • Thành Phố Một Chiều Mưa
  • Mẹ Đã Lạnh Hơn Con Thế Này Phải Không Mẹ
  • Thương Mái Nhà Xưa
  • Cho Đủ Bốn Mùa
  • Trong Gió Heo May Mộng Mị Khẽ Khàng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngô Đồng
  • Bùi Giáng
  • Duyên Anh
  • Miên Du
  • Thụy Du
  • Quan Dương
  • Anh Tú
  • A Ka Thủy
  • Trịnh Bửu Hoài
  • Lucky Phan
©2025 - CungThuGian.com