Nhớ Quê Hương

Tác giả: KIM MINH CHÂU NAM

NHỚ QUÊ HƯƠNG

Hồ tĩnh lặng in hình viễn xứ
Con tim buồn, cô lữ trông xa
Cây và núi... Hồ và ta
Xiết bao tâm sự phôi pha nơi này

Bao năm tháng dạn dày sương gió
Chưa một lần bày tỏ niềm riêng
Chợ đời ngang trái liên miên
Nói sao cho hết đảo điên thân này !

Nơi đất khách đêm ngày xuôi ngược
Mâm cơm chiều có được là bao ?
Thương về cố quốc nao nao
Nhớ về quê mẹ tim sao rộn ràng

Nắng soi lũy tre làng xanh thắm
Buổi trưa hè trẻ nắm tay nhau
Vui đùa, rượt bắt, tắm ao
Quê hương hai chữ ngọt ngào ai ơi !

Dẫu đi đến chân trời góc biển
Vẫn nhớ mùa điên điển vàng bông
Lục bình trôi dạt ven sông...
Cho lòng viễn xứ luôn trông ngày về...

KIM MINH
Chưa phân loại
Uncategorized