Nhớ Ơn Nhà Giáo

Tác giả: Mai Thúy Hải

Mỗi năm cứ độ thu về
Ngổn ngang nỗi nhớ ... Bạn bè , thầy cô
Nhớ trường với lớp vô bờ
Nhớ sao tiết học với giờ ra chơi .

Giờ đây tung cánh phương trời
Bạn bè xa cách mỗi người một nơi
Thu về nỗi nhớ chơi vơi
Ước chi về lại nói lời thương yêu .

Chèo đò đưa khách sớm chiều
Tận tâm chỉ dạy những điều sáng soi
Mong sao trò được nên người
Công danh tỏa rạng cho đời đẹp tươi .

Nay ngày nhà giáo đến rồi
Lòng trò xao xuyến viết lời gửi thăm
Thầy cô như thể thân tằm
Vì trò vất vả quanh năm chẳng ngừng .

Bài thơ trò viết chúc mừng
Mà sao lệ cứ rưng rưng nghẹn ngào
Công thầy cô tựa núi cao
Trò luôn gìn giữ đâu nào dám quên .

Nhìn lá bàng rụng ngoài hiên
Trường xưa , bạn cũ hồn nhiên hiện về
Nhớ phượng hồng với tiếng ve
Nhớ bài cô giảng em nghe ấm lòng .

Lời thơ thay những cánh hồng
Gửi về phương ấy thắm bông cô thầy
Chúc cho sức khỏe mãi đầy
Và cho sự nghiệp mỗi ngày đi lên .

TG : Thúy Hải
Ngày 17/11/2019
Chưa phân loại
Uncategorized