Nhớ Người Tri Âm

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Đời vẫn vui ta một mình lẻ bóng,
Người nơi nào còn biết giận buồn không?
Ở nơi xa linh hồn có bềnh bồng,
Khi thân xác lạnh tan trong lòng đất.

Có chia ly nào không đau nhức,
Lưu luyến thật đầy.... tan mỏng từ đây.
Làm sao đây ta biết làm sao đây?!?!
Khi chia cách là muôn đời cách biệt!

Tình cho ta, ôi đã từng tha thiết,
Nơi thiên đàng người còn biết thương yêu?
Vui lên nhe, giận hờn dẫu có nhiều
Ta sẽ nhận và ta xin vui nhận.

Ta đã khóc dù không hề lệ ngấn.
Ta đã buồn, dẫu vang tiếng cười ngân...
Đời vẫn trôi... thương yêu vẫn ngại ngần...
Dù người đã, đã ngàn lần xa mãi.

Khóc than chi có vơi đi khắc khoải?!?!?!
Sầu lo chi, có mãi mãi nặng lòng...
Thiên đàng ơi có rộng mở chờ không?!?!
Người mãi mãi sống trong lòng, tiếc nhớ!!!!

14/02/2012
Chưa phân loại
Uncategorized