Nhớ Ngày Cõng Chữ Lên Miền Núi (Chùm Thơ Kỷ Niệm Nhân Ngày 20-11)

Tác giả: JB.Nguyễn Hùng

NHỚ NGÀY CÕNG CHỮ LÊN MIỀN NÚI
(Chùm thơ kỷ niệm nhân ngày 20-11)

Hôm nay nhớ lại buổi đầu
Xung phong tình nguyện bắc cầu chữ theo
Đường xa vách núi cheo leo
Mon men xe đạp đường đèo khó phai
Đặt chân tới bản (MaTy) Ma Nai*
Trời mưa như xối, không ai đón chào
Đêm nay biết ngủ nơi nào?
Tìm nhà thôn trưởng xin vào trú mưa
Hỏi thăm trường học gần chưa
Ông ta chỉ vội ngôi nhà thiếu thân
Bàn ghế mà cũng không chân…
Hỏi thầy Hiệu trường nhà thầy ở đâu?
“Phải qua con suối không cầu
Thầy ấy lên rẫy còn lâu mới về”
Mở lời xin trọ sau hè
Chúng tôi trú tạm mái che ướt mèm
Không cửa không chiếu không đèn
Mưa to tạt nước hai bên không kè
Suốt đêm cùng muỗi vo ve
Tiếng mưa lẫn với tiếng the khóc nhề
“Ngày mai tôi phải quay về”
Bạn tôi bảo thế tái tê tôi rày:
Đâu rồi khí thế sáng nay?
Tôi an ủi bạn mà cay nặng nề .
Mưa rừng sao khác ở quê…
Xa nhà cõng chữ lắm bề cùng non
Nổi niềm ngày ấy mãi còn…
Thời gian mới đó hơn tròn hai mươi(năm)
Học trò giờ đã nên người
Trò làm cán bộ mặt tươi bởi thầy
Có trò đồng nghiệp hôm nay
Cùng chung huyện núi mừng thầy thành công.
***

NGÀY KHAI TRƯỜNG (05-09-1995)
Sáng mai là buổi khai trường
Từ khắp nẻo cao, dọc sừơn đồi nương
Nghe em nói tiếng khác thường
Thầy cô đâu hiểu để lường trước sau
Buổi đầu không bệnh mà đau
Như câm như điếc về sau quen dần
Gian nan cam khổ ân cần
Cùng ăn cùng ở cùng dân cùng trò
Bây giờ Bác Ái bớt lo
Đường làng thôn bản mở to cả rồi
Văn minh nếp sống tuyệt vời
Điện đường trường trạm ngời ngời khang trang.
14-11-2016
Chưa phân loại
Uncategorized