Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Một Người

Tác giả: Thành Tài

Tim tôi vào cõi tịch liêu

Tình tôi ngang trái buồn thiu một đời

Đôi khi cũng muốn trách trời

Khổ đau sao để riêng người thiện tâm


070103
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Nhớ Một Người (Quách Tỉnh Xuân Trường)
  • Nhớ Một Người (Nguyễn Thành Quới)
  • Nhớ Một Người (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nhớ Một Người (Điền Phong)
  • Nhớ Một Người (Hồng Dương)
  • Nhớ Một Người Dưng (Mai Thúy Hải)
  • Nhớ Một Người Dưng (Lữ Kiêu Phong)
  • Nhớ Một Người Ở Tầm Vu (Huyền Băng)
  • Nhớ Một Người Yêu Đã Xa (Bùi Thị Trinh)
  • Nhớ Một Người Đã Từng Quên (Trần Quyết)
Thơ bạn muốn xem
  • Tuổi Nào Cho Em.
  • Hy Vọng
  • Nỗi Buồn Như Lá
  • Lời Dì Ghẻ
  • Thư Gửi Vợ
  • Trà Đêm Nay
  • Đàn Bầu
  • Nghe Mùa Lấp Lánh Giấc Mơ
  • Quê Tôi ...
  • Tương Tư Áo Vàng 33
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
  • Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh
  • Ưng Bình Thúc Giạ Thị
  • YeuDieuLongNu
  • Thư Trần
  • Hoài Bảo Anh Thư
  • Châu Gia Chuyển
  • Xương Rồng Đen
  • Tornado
©2026 - CungThuGian.com