Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Một Người

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Dòng dã thời gian lạnh lẽo ơi
lủi thủi một thân mấy năm trời
phương nào bờ bến cho dạo bước
hướng nào cho biết khỏi ngóng hoài

Dòng dã thời gian chẳng thấy vui
như phảng như phất hình bóng ai
sao vấn sao vương từng đêm ấy
hay chỉ nhớ em nhớ một người

09:10 đêm 05-01-2012
ngồi nghĩ lại thời gian hai năm
trôi qua
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Nhớ Một Người (Quách Tỉnh Xuân Trường)
  • Nhớ Một Người (Nguyễn Thành Quới)
  • Nhớ Một Người (Thành Tài)
  • Nhớ Một Người (Điền Phong)
  • Nhớ Một Người (Hồng Dương)
  • Nhớ Một Người Dưng (Mai Thúy Hải)
  • Nhớ Một Người Dưng (Lữ Kiêu Phong)
  • Nhớ Một Người Ở Tầm Vu (Huyền Băng)
  • Nhớ Một Người Yêu Đã Xa (Bùi Thị Trinh)
  • Nhớ Một Người Đã Từng Quên (Trần Quyết)
Thơ bạn muốn xem
  • Giọt Nhớ
  • Quỳnh Hoa
  • Khúc Thơ Tứ Tuyệt
  • Buồn Cho Em
  • Người Tình Sóng Biển
  • Thương Cây Ngũ Gia Bì
  • Đợi Chờ
  • Tóc Xanh
  • Tĩnh Mộng
  • Lời Cho Lính
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nvpk
  • Maiyeuem
  • A. KA THỦY
  • Bạch Loan
  • T
  • Bích Phượng
  • Thuỷ Lâm Synh
  • Việt Phúc.
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
©2025 - CungThuGian.com