Nhớ Mẹ

Tác giả: Phương Trời Mới

Gần 22 năm rồi, mẹ ngủ yên không bao giờ thức dậy
22 năm rồi con vẫn cứ không thể chấp nhận
...rằng ở đời này, con không còn có mẹ
Ngày mẹ đi con không hề biết mặt
Buổi chiều con nhớ Mẹ.Với nụ cười đã xa
Buồn hay vui, con cũng đã quay về
Mẹ ơi ! con tắt đèn đi ngủ.
Trời đã về khuya lạnh lắm rồi.
Tim dường muốn xé nát làm đôi.
vài hình ảnh Mẹ về trong trí còn chẳng có
Mà thấy tâm hồn đau đớn lạ.
Lạy trời phò hộ kiếp mồ côi.
Mẹ ơi ! nhớ quá....làm sao được?
Con khóc thâu canh....cả cuộc đời.....

09/12/2016
Chưa phân loại
Uncategorized