Nhớ Mẹ Nơi Quê

Tác giả: Tlan

quê em hai mùa mưa nắng
lủy tre làng ngẩm ngấm đầu thôn
từng nhánh tre xanh gió nghiêng chiều tà
câu hát ngọt ngào tình quê đậm đà
lời mẹ ru tiếng võng đông đưa
nghe bìm bịp kêu nước lớn nước ròng
giửa đêm trăng rằm sáng tỏ
vọi hành lang hạt gió vần vương
Quê Hương, tôi trăng làng đẹp mãi
trăm năm thường tiếng võng ầu ơ
vọng hát thương yêu lời ru của mẹ
trên vạn nẽo đường chiều hoa bưởi rơi rơi
mẹ nuôi con đến ngày khôn lớn
nặng nghĩa tình mẹ sánh trời cao
thương phụ mẫu khổ cực trăm chiều
thân con khờ dại tảo tần mẹ nuôi
mẹ giờ tóc bạc da mồi
từng bước chậm chạp, lần lần mẹ yêu !
thương cho phụ mẫu da mồi
da thì đùng cạnh phía mài nhăn nheo
kỳ vọng con yêu ngoan ngọt dịu hiền
bờ gió hiu hiu mẹ già cụm gậy
rộch lá gói nem, sửa sang vào tết
quần áo mới may từng đêm suốt sáng
nhọc nhằn chăm sóc lo từng bửa ăn !
hời a .... con ngủ say mẹ ru con ngủ .... à ..... hơ ....hơi... hơ
năm canh dài lại đủ năm canh
mẹ ru con ngủ ngọt ngào , Quê Hương !
thương mẹ đả già tóc trắng bay phơ
mẹ già tóc lại bạc phơ ..... hờ hơ ...ơ .... hờ !
Chưa phân loại
Uncategorized