Nhớ Huế

Tác giả: Trần Hữu Nghiễm

Hai mươi mấy mùa xuân ở Huế
Đều mong được một chuyến đi xa
Nay đi đến tận cùng Tổ quốc
Nghe xuân da diết nhớ quê nhà
Huế ơi, tôi nhớ và thương Huế
Những chuỗi ngày xưa dẫu nhọc nhằn
Huế ơi, càng nhớ tôi càng biết
Nơi ấy bây giờ bao gian truân
Tôi sẽ về Huế ơi, dòng sông Hương trong vắt
Chảy suốt đời tôi như máu huyết trong người
Tôi sẽ về Huế ơi, những tường thành rêu phủ
Đứng cùng ngàn năm, lời nói không lời
Hai mươi mấy mùa xuân ở Huế
Đều mong được một chuyến đi xa
Nay đi đến tận cùng Tổ quốc
Nghe xuân da diết nhớ quê nhà
Chưa phân loại
Uncategorized