Nhớ Chờ Nhau

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Nén nhang lòng em thắp gởi cho anh
Gói tất cả chân thành người con gái
Rồi lặng lẻ... tháng năm dài...còn lại
Ôm xót xa ngang trái...đến ngập hồn.
Em thẩn thờ nơi chốn cũ hoàng hôn
Lòng ngơ ngẩn nghe bồn chồn tơi tả
Nhìn khói hương...bay là đà nhớ quá
Người thương ơi ! tình cũng đã xa rồi.
Chuyện chúng mình giờ trôi nổi hai nơi
Anh thầm lặng...ôm gió trời...bay mãi
Còn mình em giữ trái ngang đứng lại
Giữa dốc đời bương chải nhớ tình xưa.
Mây bay qua phân nửa cũng đã vừa
Dừng lại khóc gieo mưa rơi góc núi
Tình xót xa lòng ngậm ngùi nuốt tủi
Nhớ chờ em...theo cát bụi...quay về.
29.02.2016
Chưa phân loại
Uncategorized