Nhớ Chàng Thủy Thủ

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Đêm đông lửa ấm tình thương
Nhớ ai trăng sáng đại dương xa vời
Tình buồn mấy kẻ đơn côi ?
Tiễn chàng thủy thủ ra khơi bao mùa
Yêu người ngắm ánh sao khuya
Lung linh tỏa sáng ngàn tia cuối trời
Dặm xa một cánh sao rơi
Rưng rưng sầu biết một trời nhớ nhung
Thương ai năm tháng ở cùng
Chia nồng xẻ mặn vui mừng sớm hôm
Buồn trông mặt nước hoàng hôn
Long lanh ánh bạc chập chờn cánh chim
Hải đăng quét ánh im lìm
Mông mênh trời biển mộng chìm lứa đôi
Bao la một mảnh thuyền trôi
Người đi kẻ ở một đời cách ngăn
Buồng không lạnh lẽo chiếu chăn
Mưa rơi sóng động lăn tăn bến bờ
Cuộc đời như một giấc mơ
Màn đêm bão nổi lu mờ hải đăng !
Người đi có biết hay chăng ?
Tìm về lối cũ tình khăng tỏ tường
Bơ bơ một kiếp tha phương
Lênh đênh bốn cõi gió sương hải hồ !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized