Nhớ Anh ...

Tác giả: Lư Như Ý

Em không nhắc, nhưng mưa buồn em nhớ
Chuyện đôi mình vẫn quanh quẩn đâu đây
Khi yêu nhau em nào đâu có biết
Mưa thật buồn, vì vắng bóng hình anh

Anh yêu hỡi...!!! nơi phương trời có biết
Em nơi này vẫn thao thức vì anh
Tự hỏi thầm, nhưng nào đâu dám trách
Vì cuộc đời, đành chấp nhận mà thôi

Chiều hôm nay bên hiên trời se lạnh
Nhìn ngọn đèn hiu hắt nghĩ về anh
Mưa đêm về cho tim em khắc khoải
Tình đôi mình như ngọn nến dần tàn

Như Ý 01/10/14
Chưa phân loại
Uncategorized