Nhớ Anh Chí Phèo

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

Tôi đã hơn nữa đời người lương thiện
Làm người hiền để đức lại cho con
Cuộc sống đơn sơ nhẹ lòng tư tưởng
Vẫn an nhiên giữa nẻo đường khốc liệt
Vượt qua bao cám dỗ của cuộc đời
Luôn dặn lòng đừng lạc bước tôi ơi
Giọt nước mắt rơi quá nữa đời người
Trán con thơ trong cơn sốt đêm dài
Mặt vợ hiền tất tả những chiều nay
Những dòng lệ cứ cay cay bên má
Tôi lương thiện hay mình ích kỷ quá
Cuộc đời này đâu chỉ có mình ta
Lòng xót xa nâng đôi chân bước tiếp
Còn nửa đời mong mỏi chốn bình yên
Bất chợt nhớ anh chí phèo trong truyện
Làm người hiền sao khó quá tôi ơi
Lương thiện được lúc nào hay lúc ấy
Ngày qua ngày rồi sẽ ổn đấy thôi
Nhắm mắt lại áng mây không ngừng trôi
Mỗi dòng thơ như những cơn gió thổi
Đời vẫn đẹp bay theo những chòm mây.

Đặng Hoàng Vũ (19/10/2015)
Chưa phân loại
Uncategorized