Nhớ Ai Thật Nhiều

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Nhớ ai thật nhiều,
Để đời cô liêu
Ai ơi có hiểu
Tình tôi yêu người
Môi vắng nụ cười
Tuổi đời đôi mươi
Yêu trong tuyệt vọng
Dệt mộng hư vô
Say kiếp sông hồ
Môi chẳng son tô
Chờ người đau khổ
Tình đổ trôi sông
Thương hận ngập lòng
Đêm ngày trông ngóng
Tìm về trong mộng
Đâu mộng ái ân
Yêu chẳng ngập ngừng
Yêu chẳng bâng khuâng
Xin chút hương xuân
Đẹp vần thơ nhớ
Nhớ người muôn thuở
Chưa dứt mong chờ
Yêu người bỡ ngỡ
Ngàn thưở còn yêu!??!!?
19xx
Chưa phân loại
Uncategorized