Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhìn Như Cơn Lốc

Tác giả: VVKH

Nhớ không chiều mùa đông
Hương lúa theo gió đồng
Đưa em đến quán nhỏ
Nắng thiêu má em hồng

Tôi nhìn như cơn lốc
Em quay mặt buồn trông
Vẩn chưa hình với bóng
Mà sao xao xuyến lòng

(Nhớ 1 chiều mùa đông 2013 quen em)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Người Hỏi Tôi
  • Tốc Bồng
  • Tâm Sự Mùa Xuân
  • Tiếng Vọng Ngọt Ngào
  • Còn Đâu Dáng Ngọc
  • Nắng Chiều Tháng Tư
  • Điệp Khúc Thầm Lặng
  • Bao Giờ Nhìn Lại
  • Cafe Trưa
  • Úa Màu Chiều Quê
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Cho Nhỏ
  • Cầu Vui
  • Cho Tròn Giấc Ngủ
  • Ngày Xưa Biển Hát
  • Tâm Sự Với Cụm Hoa Lài Vườn Nhà
  • Giấc Mơ Hoang
  • Sốt Da Vàng
  • Bài Thơ Cho Tôi
  • Tự Xét
  • Bản Tình Ca Nghẹn Ứa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
©2026 - CungThuGian.com