Nhìn Lại Tuổi Thơ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Ước thời gian quay trở lại tuổi thơ
Để tha hồ mộng mơ trong cuộc sống
Dẫu biết rằng vẫn chỉ là mơ ngóng
Cái tuổi thơ nhanh chóng đã trôi xa

Thời lẫm đẫm sao mà vui thế nhỉ
Lúc trẻ trâu chẳng bận tâm suy nghĩ
Nhớ ngày nào cũng bị mẹ rày la
Vì tan học thường đánh lộn la cà

Giờ nghĩ lại thấy xa vời quá đỗi
Ước nguyện kia suốt đời luôn mong mỏi
Xin một lần lạc lối về tuổi thơ
Ngẫm lại mình sao lại quá ngây ngô

Thuở xa xưa dại khờ mong nhanh lớn
Giờ lớn rồi thích về tuổi thơ hơn
Cuộc sống này vẫn còn nhiều trăn trở
Chỉ mong rằng được nhìn lại tuổi thơ.
26/12/2016
Chưa phân loại
Uncategorized