Nhật Ký

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

Ngày tôi trong bụng mẹ
Cha đi chiến trường xa
Trời tây nam bao la
Mang thương mến quê nhà

Lúc tôi lên hơn ba
Cha về thăm đôi bữa
Rồi lại đi lần nữa
Lần đầu tiên gặp cha

Mẹ tần tảo cùng bà
Nuôi tôi lớn từng ngày
Cuộc sống đẹp hôm nay
Có vòng tay cha mẹ

Lẫn trong cơn gió nhẹ
Là hơi thở quê hương
Nơi tuổi thơ đến trường
Khi trời còn chưa sáng

Thời gian theo năm tháng
Tôi mười tám tuổi đời
Vẫn quanh quẩn một nơi
Chưa hề ra phố thị

Cha dẫn bước tôi đi
Tìm trường thi đại học
Cả đời cha bạc tóc
Cũng lần đầu đến đây

Trời mưa như hôm nay
Cổng trường cha ngồi đợi
Trong phòng thi nghĩ ngợi
Mong trời đừng mưa to

Trường đại học mở ngõ
Cho bước chân tôi vào
Gia đình vui biết bao
Tràn ngập tình yêu thương

Nhớ cái hôm lên đường
Mâm cơm ngon tiễn bước
Nhưng nào ai biết trước
Tôi mãi rời quê hương

Khi xa ghế nhà trường
Như dòng đời vạn lối
Cánh chim bay không mỏi
Tìm khung trời riêng ta

Tổ quốc càng mở ra
Theo bước chân tình nguyện
Tôi đi khắp mọi miền
Bằng con tim tuổi trẻ

Phi trường in dáng mẹ
Tiễn bước con lên đường
Lần này rời quê hương
Rất lâu mới gặp mặt

Sâu thẳm trong đôi mắt
Là hình bóng vợ hiền
Lòng rất đỗi thiêng liêng
Mang mầm non con nhỏ

Cuộc đời bao sóng gió
Giữa yêu ghét đổi thay
Khó khăn đến từng ngày
Vẫn miệt mài vượt qua

Quá khứ là bao la
Không thể nào kể hết
Như cánh chim không mệt
Bay qua quãng đời ta

Tháng mười ngày hai ba
Sinh nhật Tôi ba sáu
Nhớ thời gian qua mau
Viết đôi dòng nhật ký.

Đặng Hoàng Vũ (23/10/2015)
Chưa phân loại
Uncategorized