Nhánh Duyên

Tác giả: Thiên Ân

MỘT NHÁNH DUYÊN
Thân tặng : T
Em thả sang anh một nhánh duyên
Ngọn gió về ru hương tóc mềm
Lặng lẽ bên đời tươi nắng mới
Thời gian đọng lại chút hồn nhiên

Lời ấm chân tình ngon ngọt đưa
Trời đất thi nhau thích giao mùa
Đôi mắt vội nhìn xao xuyến lạ
Từ ngữ trầm ngâm , em biết chưa?

Góc phố dịu dàng hóa thân quen
Bóng em thấp thoáng ngày bình yên
Nước mát buông lơi lời to nhỏ
Anh chép ngày xanh mộng êm đềm

Em thả sang anh một nhánh thơ
Đôi ta bén gió tự bao giờ?
Rảnh rỗi ùa về trên lá biếc
Lượm lặt muôn đời , luống ngẩn ngơ

Em đến rồi đi loáng thoáng buồn
Ta gọi tên nhau ươm nhớ thương
Đôi chân thong thả ai đếm bước?
Bài thơ năm tháng đọng vấn vương

Thời gian chầm chậm cứ buông trôi
Em về nắng xuống ở lưng trời
Con đường xô đẩy muôn lá rụng
Ơ hờ , về ghé lại đôi môi
Ngày 17/10/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized