Nhanh Đi Anh...chần Chờ Nhau Chi Nữa

Tác giả: NGUYỄN PHẠM TÚ DANH

Nghe chếnh choáng trong em ngày vắng lặng
Những ngày xưa khi nắng nhạt sớm thưa
Và muôn ngã người ra đi vĩnh viễn
Em không chắc tình mình có đậm sâu
Nhưng hãy tới khi Anh cho là đúng
Đừng xem tình như một giấc mộng phai
Để con tim rẽ tìm đường vô lối
Hãy giục giã đi Anh đời được mấy
Ta yêu nhau còn chần chờ chi nữa
Để em biết chẳng điều gì vô nghĩa
Những hợp tan ai biết đời đắng cay
Và muôn ngã đôi khi ta lạc lối
Chỉ cần yêu là mọi điều ta mới
Ngại ngùng chi khi tiết đã thanh tao
Để ta thấy ta cần nhau hơn cả
Hãy yêu đi như những gì ta có
Biết ngày mai những toan tính lo âu
Làm chi nữa...chần chờ nhau chi nữa
Được bao lâu có quan trọng lắm đâu
Hãy yêu nhau như những gì có thể
Ngại ngùng chi ai biết đời trách ai.
(03/11/2019)
Chưa phân loại
Uncategorized