Nhắn Với Mùa Thu

Tác giả: Thiên Ân

NHẮN VỚI MÙA THU
Em đi đâu? Em về đâu?
Mùa thu đã chết trên đầu, mùa thu
Ngàn năm môi gió ai ru?
Ngày xưa đôi mắt ngục tù nhốt tôi

Bồi hồi , một thoáng , bồi hồi
Bàng hoàng lá cỏ đến hồi chia li
Từ ngày tình cuốn rèm mi
Và thay áo mới buồn khi não lòng

Trách chi hoa héo cạn dòng
Bướm ong lận đận , bướm ong mơ hồ
Một mùa giông tố đẩy xô
Khen ai khéo đặt kim cô một vòng

Một thu đánh thức má hồng
Hồn trinh thuở ấy mênh mông lối về
Kéo dài dằng dăc sợi quê
Cho sầu lẻ bóng não nề chân mây

Một chùm vỡ vụn trên tay
Không lời nốt nhạc xa bay nghìn trùng
Não nùng ôm gót não nùng
Cho vơi năm tháng gót chùn đường yêu
Ngày 28/9/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized