Nhắn Nhau

Tác giả: Hồng Dương

Trông nhau mãi sương mờ giăng mắc
Vạn nỗi buồn lòng nhắc hằng đêm
Ánh trăng thao thức bên thềm
Thương chi để vướng môi mềm chờ nhau

Nhớ nhau bóng tựa đầu trên gối
Ngắm sao trời muôn lối đợi trông
Ngân hà ngăn cách mênh mông
Trương Sơn trùng điệp ngăn không lối về

Tình viễn xứ chân tê rời rã
Nhớ chăng ai tình đã hẹn thề
Bạc đầu vẫn lạc bến mê
Đời còn tìm mãi u mê một thời...

Lời em nhắn khoảng trời xa khuất
Cách đại dương che mất tình xưa
Bến bờ ngơ ngác đong đưa
Con thuyền dìu dắt gió mưa cõi tình...

Trên đường vắng rung rinh bóng hắt
Nghe phôi phai nắng tắt trong hồn
Mây buồn đánh thức hoàng hôn
Thinh không gió thổi trên cồn mộng du

Gửi cơn gió mịt mù lời nhắn
Biền biệt xa lời đắn đo nhiều
Tình anh như cánh vạc chiều
Dang hai cánh mỏi tiêu điều gió sương...
Chưa phân loại
Uncategorized