Nhắn Hỏi

Tác giả: Thành Quí

Em có thấy tiết trời đang dần đổi.
Hạ đi rồi thu đến lá vàng rơi.
Tiếng ve ngân nay bùi ngùi tĩnh lặng.
Không gian buồn bao chất tiếc niềm thương.

Em có nghe gió thổi vẫn thì thào.
Gởi đến em những lời yêu khe khẽ.
Em xa rồi để tình anh lạc bước.
Lạc tâm hồn gởi gió chút tình thơ.

Em có biết nơi này anh vẫn đợi.
Đợi tình em hao hút cả tim gầy.
Như lá vàng mùa thu xơ xát đấy.
Góc thu buồn bao ngấn lệ hòa tuôn.

Em có hay mà ngơ mình quên lãng.
Bỏ bên đời một khát vọng tình yêu.
Để tình anh bỡ ngỡ lúc thu về.
Rồi tan nát thêm sầu...nghĩ về em.
Chưa phân loại
Uncategorized