Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dân Bù

Tác giả: Trần Duy

Việt Cộng kinh doanh thật tài.
Vốn lãi bỏ túi,móc túi dân bù.
Tham quá ăn cả khó bù.
Tuyên bố phá sản cho về cõi âm.
Nghành thiết yếu ! Cộng độc quyền.
Tái cơ cấu ! Báo lỗ ! Dân lại bù.

Trần Duy ( duyanhsangtudo.blogspot.com )
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Là Nó !
  • Tiếng Ai Oán
  • Hèn
  • Nhà Tôi
  • Ta Và Chúng
  • Loài Cộng Sợ Thật
  • Đêm
  • Giải Phóng
  • Bão
  • Phản Động
Thơ tương tự
  • Dăn (Nguyên Hữu)
  • Dặn Anh (Ngược Miền Thương Nhớ)
  • Dân Ca Dang Dở (Tứ Phong)
  • Dân Ca Nàng Quan Họ (Tứ Phong)
  • Dân Chài (Dương Đoàn Trọng & Vuviethung)
  • Dân Chờ Đợi Ai ? (CHÍNH TRỊ)
  • Dân Chủ (CHÍNH TRỊ)
  • Dân Chủ Cho Hồng Kông (Donna Mai Hồng Thu)
  • Dân Chủ Khai Tử Cộng Sản (CHÍNH TRỊ)
  • Dân Chủ Là Cần Thiết (CHÍNH TRỊ)
Thơ bạn muốn xem
  • Nổi Buồn Không Tên 2
  • Hoang Tưởng
  • Hen Trăng
  • Những Người Đàn Bà Đi Nhặt Nắng
  • 1386 - Tấm Lòng Với Người Đi Xa
  • Người Tặng Riêng Tôi
  • Loan !!!!!!!
  • Cuối Thu
  • * Nhớ Sài Gòn Xưa *
  • Lệ Tình Đông (Fb)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Đức Sơn
  • Vivi
  • Lê Thị Ý
  • Dã Qùy
  • ShinichiTN
  • Hoan Phan
  • Phạm Thị Quỳnh
  • Quốc Ngân
  • Trình Bắp
  • Dương Lam[vophubong]
©2026 - CungThuGian.com