Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dăn

Tác giả: Nguyên Hữu

DĂN
(Nhất vận)

Sóng sánh vòng trời chẳng cõi yên
Khum tay tọa gối tĩnh tâm thiền
Dòm chi bấn cuộc sầu điên điển
Ngó rứa vui thời tủi sắc nghiên
Thả chữ răn lòng xây việc thiện
Vun câu khỏa tuệ đựng công hiền
Con thuyền đại Đạo rồi linh hiển
Phúc Đức vô bờ sáng lạc viên...

17/10/2017
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Dặn Anh (Ngược Miền Thương Nhớ)
  • Dân Bù (Trần Duy)
  • Dân Ca Dang Dở (Tứ Phong)
  • Dân Ca Nàng Quan Họ (Tứ Phong)
  • Dân Chài (Dương Đoàn Trọng & Vuviethung)
  • Dân Chờ Đợi Ai ? (CHÍNH TRỊ)
  • Dân Chủ (CHÍNH TRỊ)
  • Dân Chủ Cho Hồng Kông (Donna Mai Hồng Thu)
  • Dân Chủ Khai Tử Cộng Sản (CHÍNH TRỊ)
  • Dân Chủ Là Cần Thiết (CHÍNH TRỊ)
Thơ bạn muốn xem
  • Níu Anh Lại Đừng Để Anh Phải Quên
  • Xàng Xê
  • Sao Không Nói?
  • Em Gái Người Kinh
  • Vãn Cảnh
  • Nhớ Cha
  • Chớ Thử Vận May
  • Kệ Luật
  • Duyên Đời Xa Nhau
  • Em Là Quả Bóng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Nam An
  • Đỗ Hồng
  • Kuesu
  • Lê Đức
  • Đông Thiên Triết
  • R Đinh
  • Đào Thái Phương
  • Nguyễn Ngọc Giang
  • Ái Đan
  • Cầm Giang
©2025 - CungThuGian.com