Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhân Đi Mua Xơ Mướp Về Rửa Bát

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Xưa từng mơn mởn thơm non
Bao nhiêu ong bướm đã mòn nhụy hoa
Thời gian ăn hết nõn nà
Còn xơ thân mướp cho ta thương mình.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Khóc
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ bạn muốn xem
  • Tri Kỷ
  • Trở Về Chốn Cũ
  • Đành Vây...
  • Hoa Ngẫu Nhiên
  • Kiếp Xa Xôi Đó
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 67
  • Mưa Khóc
  • Anh Hỏi Lòng
  • Người Dưng_mưa Hạ_trắng Đêm
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (637)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vua Ăn Mày
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
©2025 - CungThuGian.com