Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhắc Xuân

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Nhắc khéo xuân hồng liệu có hay
Lòng em thấp thỏm đã bao ngày
Câu thơ lạc vận ai ngồi viết
Vạt nắng vô tình gió cuốn bay
Cũng bởi yêu thương còn lấp lửng
Cho nên giận dỗi vẫn đong đầy
Môi xinh tặng nhé đừng hờn nữa
Thắp rực đôi mình luyến ái say.
PTDH – 10/02/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cơn Mưa Bất Chợt
  • Lặng Nhớ
  • Em Sợ Lắm Những Câu Thơ Anh Viết
  • Chúc Xuân Hạnh Phúc
  • Xướng Hoạ Minh Hương 16
  • Ngẩn Ngơ
  • Hửng Nắng
  • Bâng Khuâng Ngọn Gió Bên Thềm
  • Màn Đêm
  • Chỉ Mình Ai Hiểu Khúc Tương Tư
Thơ tương tự
  • Nhạc Xuân (Nguyễn Bính)
  • Nhạc Xuân (Hoàng Sa)
Thơ bạn muốn xem
  • Cảnh Đời
  • Càng Học Càng Lòi Ra Sự Dốt Nát
  • Trái Tim Em Có Một Chiếc Cối Xay
  • Một Chút Tâm Tình Cuối Năm
  • Ngọn Gió Đong Đưa
  • Đám Xẩm
  • Huế Ơi, Mình Không Về Mô
  • Giấc Điệp Kỳ Ảo
  • Hưởng Thụ Riêng Mình
  • Bị.......cúm Thơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lệ Hoa Trang
  • Chaunamphong
  • Hoài Vân
  • Nguyễn Minh Tiến
  • Trần Đức Lập
  • Bùi Quốc Thái - Sơn La
  • Thi Ngữ
  • Huyền Nguyên
  • Trần Ngọc Mỹ
  • Hồ Hoài Thanh
©2026 - CungThuGian.com