Nha Trang Kỷ Niệm

Tác giả: Ánh Sương Mai

Trở lại Nha Trang một chiều biển gọi
Nắng dát vàng loang loáng trải thềm xa
Sóng biển rì rào trỗi khúc hoan ca
Như thầm thỉ sau bao ngày cách biệt.

Biển mênh mông như tình anh tha thiết
Mãi dạt dào giữa vũ trụ bao la
Bờ bãi này hai đứa đã từng qua
Lồng lộng gió mang hơi nồng vị măn.

Biển đón em sau bao mùa trăng lặn
Vẫn dịu dàng, sâu thẳm lúc về đêm
Vẫn du dương một điệp khúc êm đềm
Thương sóng biển vẹn tình chung muôn thuở.

Chuyện đôi ta có ai ngờ cách trở
Bến bờ yêu em lặng lẽ đi về
Nhặt câu thề niệm một thuở đam mê
Thương yêu ấy còn chăng là kỷ niệm
----------------------------------------------
Ánh Sương Mai (08/4/ 2015)
Chưa phân loại
Uncategorized