Nguyệt Chờ

Tác giả: Hồng Dương

Bao năm đi lạc bến thuyền tình
Sóng đời vỗ mãi khiếp phiêu linh
Gió ơi dội mãi lòng chi nữa
Lá cuốn khơi mờ dạ lặng thinh

Bạc trắng tóc mày ngọn sóng ơi
Vương màu chỉ gấm tội đôi môi
Tàn hoa cỏ úa chiều giông lạnh
Ngõ nhớ thương lòng lẫn sóng trôi

Xuân đến mai hoa lại bẽ bàng
Nhớ thu nắng mới trải mùa sang
Hương đong suối tóc bên triền dậu
Để cả trời xanh phải ngỡ ngàng

Nhớ quá thu ơi nhớ mắt thu
Nhớ hồ biếc ngọc nhớ chiều ru
Làn hương con gái hiền thơm thảo
Để khói sương lay áng nguyệt chờ...
Chưa phân loại
Uncategorized