Người Vô Tâm

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Dòng thơ này không phải để câu like
Mà đang trách con người đầy hiểm ác
Loài cầm thú không học hành dốt nát
Vẫn chẳng đâu tệ bạc...với con mình.
Sao làm người nỡ định đoạt sinh linh
Bằng kiểu cách thiếu tình như thế chứ
Dẫu Hùm Beo...tuy thứ loài hung dữ
Cũng biết câu máu mẫu tử tình thâm.
Kết quả vui "trái cấm" vứt âm thầm
Rồi để phải ôm dư âm...nguyền rủa
Thân biết đẹp đua đòi trên nhung lụa
Chẳng nghĩ suy cho đứa mới chào đời.
Đau đơn lòng...trao gởi...giọt máu rơi
Cho nắng gió giữa trời không hổ thẹn
Luật nhân quả còn hằn luôn ngay thẳng
Không thứ tha...giữa đen trắng cuộc đời.
02.11.2015
Chưa phân loại
Uncategorized