Người Về Ăn Tết Huế

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Lâu lắm rồi chẳng về ăn tết Huế
Mai vàng xưa có còn nở quanh sân?
Tiếng chim trên cành mỗi buổi nắng sớm
Có còn tà áo trắng của xuân xưa?.
.
Lâu lắm rồi chẳng được hưởng vị mưa
Của xuân Huế đêm giao thừa ngày trước
Hoàng Thành rêu xanh người qua từng bước
Xuân đã về nghi ngút khói bánh chưng.
.
Lâu lắm rồi chẳng về dòng sông Hương
Nơi tuổi thơ một thời ta tắm mát
Dòng sông xưa có lần em đã hát
Để bây giờ đi tìm bài nhớ thương.
.
Lâu lắm rồi chẳng về bên mái trường
Rồi cùng nhau ngồi ôn lại chuyện cũ
Chuyện của những người yêu nhau không ngủ
Nhớ Huế mà lâu lắm chẳng về thăm.
.
Dù nhớ Huế nhưng ở xa vô vàn
Không về được nên mãi đành mắc lỗi
Câu thơ xuống dòng
Buồn không kịp nói
Người có về cho ta nhắn dăm câu?./.
05/02/2004
Chưa phân loại
Uncategorized