Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Người Khác

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Nếu em cảm thấy có chán
Thì em đừng nên cố gắng chịu đựng
Đựng nên gượng sống say dựng
Hạnh phúc chỉ toàn chứa đựng đau thương
Nếu em đã hết vấn vương
Đường khác sẽ không gió sương bụi trần
Ai đó lo lắng ân cần
Yêu anh chỉ thêm những lần em khóc
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Người Khắc Mộ Bia (Cao Xuân Sơn)
  • Người Khách Cũ (Dương Lam[vophubong])
  • Người Khách Hàng Của Anh (Nguyễn Tấn Hưng)
  • Người Khách Lạ (Thiên Ân)
  • Người Khách Lạ (Nguyễn Thành Sáng)
  • Người Khách Lữ (Dã Tràng Cát)
  • Người Khách Trọ (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Tưởng Mình Chỉ Là Người Dưng
  • Trăng Khuya
  • Tiếng Gọi Non Sông - 2
  • Chờ Tặng Em
  • Từ Bao La Vũ Trụ
  • Đẹp Duyên Nàng
  • Nặng Tình
  • 308. Dấu Lặng Cuộc Đời
  • Tuổi Thanh Xuân
  • + Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 218 ++ Mừng Sinh Nhật 2 ++
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tiểu Minh Ngọc
  • CHÂU PHA LI LA
  • Nhóm Tình Thơ Xuyên Lục Địa
  • Taicuc
  • Ty
  • Trần Công Khanh
  • Uyên Phương Minh Nguyệt
  • CQ
  • Trần Mai Hường
  • Nông Thị
©2026 - CungThuGian.com