Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Người Điên Uống Rượu

Tác giả: Bùi Giáng

Uống và sy nói lăng nhăng
Miệng mồm lý nhý thằn lằn đứt đuôi
Tâm can chân thể chôn vùi
Mặt trời không mọc với người lem nhem
Còn đâu nguyệt tỏ bên thềm
Ôi người uống rượu còn thêm điên rồ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Mọi Điên
  • Lời Sơn Nữ
  • Em Đi Iii
  • Từ Giã
  • Tý Út Vui
  • Lúc Ngoảnh Lại
  • Mộng
  • Chuyện Chiêm Bao (Mười Ba)
  • Chuyện Chiêm Bao (Mười)
  • Cọp Beo Và Hoàng Hậu
Thơ bạn muốn xem
  • Sợi Nhớ
  • Chúc Mừng Sn Việt Nam Thư Quán
  • Toàn Dân Hãy Bình Tĩnh
  • Trời Ơi Đời Chơi Vơi
  • Nhứt (Một) - Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam Tđcsphvn
  • Tình Yêu Còn Mãi
  • Vàng Bóng Cờ Bay
  • Vô Biên
  • Bài Ai Điếu 15 Con Chó
  • Người Qua
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bùi Tráng Sĩ
  • TRẦN LÂN
  • NHIỀU TÁC GIẢ
  • Trần Quang Thiệu
  • Daocongdien
  • Hồ Xuân Hương
  • Tiền Giang
  • Thanhthanhkhiet
  • Tứ Phong
  • TP Minh Đạo
©2025 - CungThuGian.com