Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chuyện Chiêm Bao (Mười)

Tác giả: Bùi Giáng

Chết đi sống lại là như thế
Bước lỡ đi lầm há chẳng nhe
Vạn kiếp khôn nguôi sầu lữ thứ
Nghìn thu khó hiểu chuyện tình quê
Em nghèo em khổ trăm năm lụy
Bữa đói bữa no vạn thuở què
Tê cóng tứ chi tim phổi cháy
Đổi thân thay thể ối ê chề
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Mọi Điên
  • Lời Sơn Nữ
  • Em Đi Iii
  • Từ Giã
  • Tý Út Vui
  • Lúc Ngoảnh Lại
  • Mộng
  • Chuyện Chiêm Bao (Mười Ba)
  • Cọp Beo Và Hoàng Hậu
  • Chuyện Chiêm Bao (Bốn)
Thơ tương tự
  • Chuyện Chiêm Bao (15) (Bùi Giáng)
  • Chuyện Chiêm Bao (16) (Bùi Giáng)
  • Chuyện Chiêm Bao (17) (Bùi Giáng)
  • Chuyện Chiêm Bao (18) (Bùi Giáng)
  • Chuyện Chiêm Bao (19) (Bùi Giáng)
  • Chuyện Chiêm Bao (20) (Bùi Giáng)
  • Chuyện Chiêm Bao (21) (Bùi Giáng)
  • Chuyện Chiêm Bao (22) (Bùi Giáng)
  • Chuyện Chiêm Bao (23) (Bùi Giáng)
  • Chuyện Chiêm Bao (24) (Bùi Giáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Buốt....
  • Thu Vàng
  • Yếm Đào Và Hoa Sen
  • Nét Duyên
  • Tim Tôi Vỡ Mang Nỗi Buồn Sâu Thẳm
  • Cung Sầu Phách Lỗi
  • Nắng Mùa Đông
  • Một Mùa
  • Bài Ca Hi Vọng
  • Mưa Mùa Hạ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
  • Hoangnguyen
©2026 - CungThuGian.com