Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Người Đạt Chung Với Lừa Gạt

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Tình yêu thật lòng rất khó
Cứ kiếm bao giờ mới có thật sự
Gọi là tình yêu trật tự
Hi sinh vun đắp không cự cãi nhau
Nhiều người đòi hỏi quá cao
Vì người như vậy biết bao giờ đạt
Họ sống với sự lừa gạt
Dễ dàng cho ta bước lạc đường đi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1971)
  • Phó Mặc Tình Người
  • Yêu Em Khờ Dại Muôn Đời
  • Khi Tình Chưa Đủ Lớn
  • Xuân Hoài Mong - Kim Minh
  • Mưa Rơi Trên Phố Vắng
  • Nhớ Nha Trang
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (488)
  • Đừng Vội Yêu
  • Xe Hoa Một Chuyến
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trương Công Tưởng
  • Song Nguyên
  • Minh Đức Hoài Trinh
  • Nắng Xuân
  • LMT
  • Đinh Cường
  • HOAN LÊ
  • Asin
  • TRẦN MINH HẢI
  • Đinh Thị THu Trang (Thời Xa Vắng)
©2026 - CungThuGian.com