Người Đàn Ông Của Mẹ

Tác giả: NGUYỄN PHẠM TÚ DANH

NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA MẸ
(Tú Danh Nguyễn Phạm)
Ngỡ sẽ sống cho trăm năm bạc đầu
Thoáng một chốc mẹ mãi 53 xuân
Còn lại người đang tuổi xế chiều
Người đàn ông cùng mẹ vượt thiên thu.

Mẹ đã hứa cùng người đàn ông ấy
Dắt tay nhau trên suốt đoạn đường đời
Bất đắc dĩ mẹ buông tay vụt mất
Để lẻ bóng cô sầu kiếp đơn côi.

Mẹ có nhớ suốt tháng năm lam lũ
Cha thân gầy vác gánh lúa trên lưng
Băng qua đèo vượt qua suối cheo leo
Đội cơn mưa mang hạt gạo về nhà.

Rồi những lúc mẹ tần tảo sớm trưa
Dù ngày nắng hay là ngày mưa
Gom từng đồng cho con thơ cái chữ
Từng trang sách lật từng ước mơ.

Lời hứa hẹn là ngày mai con lớn
Cha cùng mẹ hưởng lạc sống an vui
Mẹ và cha bầu bạn làm tri kỉ
Quên đi hết những tháng năm dong dài.

Bao lời hứa năm tháng chẳng phai phôi
Trách ông trời chia sầu kiếp một đời
Hà cớ gian nan đến một thời
Để người ở lại tiễn người ra đi.

Bóng đơn chiếc hằng đôi mắt chân chim
Người đàn ông rơi lệ tiễn bạn đời
Nước mắt kia dăm ba khi cuộc đời
Vì một người là mẹ đó mẹ ơi.

Người đàn ông của mẹ chính là cha
Nửa cuộc đời cùng mẹ qua năm tháng
Ngày mẹ đi cha trở nên tĩnh lặng
Ngồi một mình lặng lẽ suốt canh thâu.
(26/08/2018)
Chẳng cần văn vẻ hay lời mật ngọt, đơn giản là những thứ bình dị và gần gũi nhất.
Ba và mẹ
Chưa phân loại
Uncategorized