Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Người Biết Thưởng Thức Nghệ Thuật Là Biết Tận Dụng

Tác giả: Mr.Smile

Người biết thưởng thức nghệ thuật là biết tận dụng
Những sáng tạo cũ cứ viết lên những điều mới
Về đời thường rồi ghép những thứ bất thường
Làm cho mặt trời cứ cũ rồi lại mới...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Vỡ Tan Rồi (*)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 901.
  • Bóng Mờ
  • Bóng
  • Cơn Giông
  • Trăng Thu
  • Chạy Theo Em Hụt Hơi
  • Nói Nhỏ Cùng Em
  • Thu Xa Cách
  • Mơ Bước Qua Cầu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
  • Hồ Tịnh Văn
  • Mỹ Trinh
  • Jacaranda
©2026 - CungThuGian.com