Mộng Ước Nào Phai

Tác giả: Lữ Kiêu Phong

MỘNG ƯỚC NÀO PHAI

MỘT... mình độc bước gian truân
ĐỜI ...như gánh hát nợ nần thời gian
MỘNG... kia lỡ nhịp cung đàn
GIẤC...mơ rệu rã lại càng thêm đau
TÌNH ...như nước chảy qua cầu
LANG ...thang khắp nẻo đợi câu hẹn thề
TRĂM... ngàn lời nói tỉ tê
NĂM... xưa đã hẹn có về cùng nhau
BIẾT... ai còn nhớ buổi đầu
CÓ ...hay lá rụng vườn trầu héo khô
DUYÊN... trao lệ đẫm dòng tô
VÀNG... trong đáy mắt bây giờ phôi phai
HAY... chăng bữa ấy trâm cài
KHÔNG... hề nghĩ tới tương lai lỡ làng
MỘT ĐỜI MỘNG GIẤC TÌNH LANG
TRĂM NĂM BIẾT CÓ DUYÊN VÀNG HAY KHÔNG ?
Lữ Kiêu Phong 26117
Chưa phân loại
Uncategorized