Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Người Ấy Là Ai

Tác giả: Mr. Smile

Xác như xương khô,

Lòng như tro nguội.

Đã có chân tri,

Xá gì duyên cớ...

Mịt mịt mờ mờ,

Vô tâm khinh khoát,

Người ấy là ai.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tự Sự Tình Tôi
  • Ôi Mẹ Ơi, Con Mệt Mỏi Với Tình
  • Hoa Bằng Lăng
  • Nhớ Quê
  • Mưa Gió Bụi
  • Quán Thơ
  • Hai Trạng Thái Để Vũ Trụ Luôn Tồn Tại...
  • Ếch Ngồi Đáy Giếng Đoán Trời Mưa
  • Một Người Con Gái
  • Nỗi Nhớ
Thơ tương tự
  • Người Ấy Là Ai (Dã Tràng Cát)
Thơ bạn muốn xem
  • Mãi Đớn Đau
  • Khát Vong.
  • Hình Bóng Mẹ 2
  • Suy Tư 2
  • Muộn Màng 2
  • Tự Lòng !
  • Con Tôi
  • Mắt Tình
  • Đường Đời 2
  • Niệm Khúc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đàm Thạnh
  • Kim Bình Hưng
  • Kim Thúy
  • Nguyễn Thuyền
  • Kai Hoàng
  • Trầm Vân
  • Trần Tâm
  • Bông Bí Vàng
  • Nguyễn Tuấn Kiệt
  • Mr.Smile
©2025 - CungThuGian.com