Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Sự Tình Tôi

Tác giả: Mr. Smile

Gió đêm thổi lạnh
Nhớ về ngày xưa như giấc mộng
Trái tim si tình thật khó hiểu
Mượn rượu để quên sầu
Nhưng lại lỡ gieo sầu lên mắt ai.
....................Mr. Smile..........................
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ôi Mẹ Ơi, Con Mệt Mỏi Với Tình
  • Hoa Bằng Lăng
  • Nhớ Quê
  • Mưa Gió Bụi
  • Quán Thơ
  • Hai Trạng Thái Để Vũ Trụ Luôn Tồn Tại...
  • Ếch Ngồi Đáy Giếng Đoán Trời Mưa
  • Một Người Con Gái
  • Nỗi Nhớ
  • Hoa Vàng
Thơ tương tự
  • Tự Sự Tình Tôi (Nguyễn Khả Tuấn)
Thơ bạn muốn xem
  • Luyến Tiếc Một Loài Hoa
  • Game Gài
  • Nói Về Cuộc Đời
  • Rượu Ngon
  • Về Cõi Đêm 2
  • Những Tiếng
  • Nghe Tiếng Khóc
  • Miền Khuyết 6
  • Lỡ Hẹn
  • Xin Trả Lại Thời Gian
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lưu Vinh Hạ
  • HOÀNG NHẠN
  • Khuynh Thành Thu Ý
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Phạm Thành
  • Hoàng Cầm
  • Bob Dylan
  • Thu Trần
  • Nguyễn Thanh Hải
  • Hà Giả Ngạn
  • Puskin
©2026 - CungThuGian.com