Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngựa Gỗ

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Một ngày con phi nghìn vạn cây
Mặt trăng con tới cũng là đây
Tiếc bố lớn rồi không ngựa gỗ
Để làm trời đất hóa đồ chơi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Khóc
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ bạn muốn xem
  • Ảo Ảnh Diệu Kỳ
  • Lòng Thở Than
  • Duyên Tình Mẫu Tử Ngàn Năm Được
  • Nỗi Nhục Khi Làm Công Dân Một Nước Cộng Sản!
  • Có Thể.
  • Thêm Tuổi Mới
  • Ảo Ảnh
  • Ngày Giỗ Quốc Tổ
  • Mùa Tháng 7...
  • Thư Gởi Cô Gái Chưa Quen
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khánh Linh
  • Tâm Đoan
  • RĐinh
  • Đặng Triết Phong
  • Yên Nhiên
  • Trương Đình Tuấn
  • Vancali
  • Hoàng Trạch
  • Lệ Khánh
  • Caysay
©2026 - CungThuGian.com