Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngư Ông

Tác giả: Mr.Smile

Râu trắng phất phơ cùng sông núi
Áo nâu lặng lẽ với thuyền mui
Mồi thơm lửng lơ dòng nhân thế
Cá kia sao tỏ khúc ngọt bùi.
Người phàm phu, mò cua nơi đáy nước
Kẻ hào kiệt, lựa cá đoạn sông trong
Có biết chăng cần câu này không lưỡi
Lão nhân ta câu cá ở trong lòng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Ngư Ông Và Biển Cả (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Ngư Ông Và Biển Cả (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Ngư Ông Đợi Bạn (Dương Lam[vophubong])
  • Ngư Ông Đợi Bạn (Dương Lam[vophubong])
Thơ bạn muốn xem
  • Tâm Lòng
  • Tìm Lại Ngày Xưa
  • Sầu Đông
  • Xuống Chân Đồi...
  • Lên Đỉnh Non Nước Đầu Xuân
  • Xứ Nghệ Quê Anh.
  • Bụi Trần Gian
  • Bất Chợt
  • Suối Mơ
  • Về Đi Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Leewai
  • Khê
  • Phan Thanh Bình
  • Vo Hoang Nghia
  • Sen Lý
  • Gia Long Hp
  • Cường Đỗ
  • Lá Chờ Rơi
  • Hương Dạ Tử
  • Dương Quang Huỳnh
©2025 - CungThuGian.com