Ngủ Ngoan Em Nhé

Tác giả: Huyandrics

Này cô gái đêm đã già khuya khoắt
Khép mi ngoan... bờ mộng mị hoan say
Đừng trăn trở mấy nỗi đời hiu hắt
Yêu thương vơi rồi mai nọ lại đầy
Kìa cũ kỹ những hôm qua đã ngủ
Gợi thêm chi tiềm thức tuổi xa bay
Rơi ngấn lệ khóc tình thôi đã lỡ
Chỉ thêm buồn sắc ngọc nét hoa phai
Ta rất đỗi cũng thường đêm nhung nhớ
Mang đời xưa về khóc lại buổi này
Rồi bất chợt nhớ ra tình lỡ dỡ
Nhớ ra từng phung phí cả tương lai
Này cô gái đêm đã già khuya khoắt
Buồn chi em mà thức trọn đêm dài
Khép mi lại mặc đời xưa đi mất
Hoa sẽ hồng khi tượng nắng ban mai
Em lại đẹp như rằng em con gái
Như tuổi nào từ thiếu nữ bước ra
Em sẽ lại hồn nhiên như thưở trước
Như thương yêu chưa phải một lần già...
Mai thức dậy chắc rằng mai sẽ khác
Ngoan! Thôi nào, yên giấc ngủ nha em!
Chưa phân loại
Uncategorized