Ngủ Đi Em Nhé, Cho Say!

Tác giả: Nguyễn Sông Tiền

Em ơi! Đừng lệ tuôn trào
Đêm khuya có lạnh nép vào lòng anh!
Trên cành sương lộ long lanh
Bốn bề như đã ngon lành giấc xuân

Ngủ đi em nhé, thi nhân!
Cùng đi vào giấc mộng xuân nồng nàn
Đêm ơi! Xin chớ vội tàn
Anh ru em giấc mộng vàng đêm nay

Ngủ đi em nhé, cho say!
Ngủ đi em gối vào tay anh này
Đêm nay say ngắm đôi mày
Đôi mi đẹp tựa làn mây giữa trời

Đôi môi tươi đẹp tuyệt vời!
Một lần kề cận cả đời mãi say
Mãi như trời đất chuyển lay
Như hồn bay bổng giữa mây xuân hồng

Ngủ đi em, một giấc nồng
Ngủ đi em, nép vào lòng... đêm nay!
Ngủ đi em nhé, cho say!
24 / 2 / 2023.
Chưa phân loại
Uncategorized