Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngóng

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Xa mặt, lòng ghi nhớ lấy lời
Tin yêu tạc dạ chẳng hề vơi
Trên đường thiên lý ai đơn chiếc
Dưới gốc mai già lá úa rơi!
Cảnh cũ đợi chờ mưa gió buốt
Miền xa vui thú bóng trăng ngời
Ngóng về đất Bắc xa hun hút
Thương cánh buồm dong muôn dặm khơi!

December 11, 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Ngóng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ngóng (Viên Mãn)
  • Ngóng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ngông (Phuongtim)
  • Ngóng Ai (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ngóng Bạn (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Ngóng Bạn (VUHUNGVIET & TR.Đ THIÊN.)
  • Ngóng Bên Kia (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ngóng Bên Nhau (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ngông Bệnh (HOANGHAI)
Thơ bạn muốn xem
  • Tím Thẫm Niềm Riêng
  • Tài Mệnh
  • Vợ Người Ta
  • Mặt Sông Không Bóng
  • Lời Thề Thủy Chung
  • Trốn Chạy Loài Người
  • Em Về Hội Lớp
  • Người Từng Đánh Vật
  • Em Về Cứ Vui
  • Lối Thu Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tuyết Sơn Phi Hồ
  • Khương Thuỵ Phùng
  • Võ Chí Hiệp 0977666098
  • Lê Hân
  • Định Hải
  • Ngô Quí Trung
  • Nghi_luc
  • Trịnh Gia Mỹ
  • Đằng Phương
  • Trì Điên
©2025 - CungThuGian.com