Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngóng

Tác giả: Viên Mãn

Những giọt mưa về ướt đẫm mơ
Bao nhiêu ngấn lệ chực rưng bờ
Người quên đã gạt thời gian tới
Kẻ nhớ chưa buông ý niệm chờ
Giữ lại tình thư lồng gối mộng
Xa rồi nốt nhạc quyện lời thơ
Trời khuya gió khẽ lay cành lá
Cứ ngỡ ai kia ghé muộn giờ

23/07/2012
Viên Mãn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gọi Mãi Tên Người
  • Không Là Nhau Nữa
  • Rứa Mà Em Không Biết
  • Còn Nhớ Gì Không
  • Đùa Giúp Biển Ơi
  • Tháng Tư Về
  • Biền Biệt Không Về
  • Đành Thôi
  • Duyên Quê
  • Thơ 5 Chữ Gom Về
Thơ tương tự
  • Ngóng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ngóng (Trần Bảo Kim Thư)
  • Ngóng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ngông (Phuongtim)
  • Ngóng Ai (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ngóng Bạn (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Ngóng Bạn (VUHUNGVIET & TR.Đ THIÊN.)
  • Ngóng Bên Kia (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ngóng Bên Nhau (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ngông Bệnh (HOANGHAI)
Thơ bạn muốn xem
  • Vịnh Hoài Cổ Tích Kỳ Iii
  • Bỉ Ngạn
  • Ngộ Thay Cái Cảnh Viếng Chùa
  • Hãy Còn Kỷ Niệm
  • Làng Cũ
  • Anh Chờ Đợi Và Đợi Chờ Chờ Đợi
  • Nhớ Đà Lạt.....
  • Một Gánh Xuân Thì
  • Mẹ Cha
  • Tháng 9 Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lâm Thị Mỹ Dạ
  • Trần Tường Vi
  • LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
©2025 - CungThuGian.com