Ngóng Tin Em

Tác giả: Dũng Nguyên

Tôi ngóng tin em, em hững hờ !
Một dòng tin nhắn biết bâng quơ,
Đủ đem thương nhớ gom thành mộng
Cho mộng bay vào trong giấc mơ.

Tôi nhắn tin em, giữ kiệm lời...
Nghe lòng thầm lặng buồn chơi vơi !
Cho thơ ức nở rơi thành lệ,
Lệ nhỏ xuống đời nghe đắng môi.

Tôi đã yêu em tự thuở nào
Mà em xa cách tận nghìn sao.
Chút duyên còn lại tình ngây ngất ;
Tiếc nuốj. Nghe lòng thêm thấm đau !

Đã biết yêu em cũng muộn rồi,
Nghe chừng đau nhói thấu tim côi !
Chút duyên còn lại tình vương vấn,
Em có khi nào nhớ đến tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized