Ngổn Ngang

Tác giả: Hoanghoon

NGỔN NGANG
Thơ hoanghoon

Bức thư cũ đã nhạt nhòa nét mực
Ở góc nhà bề bộn những vật xưa
Tia vàng ấm qua song cửa tre thưa
Như soi lại một thời yêu qúa vãng

Dòng chữ viết nhả hương trêu lãng mạn
Năm tháng đuổi kéo ký ức vòng quanh
Nay mơ về tìm lại lúc xuân xanh
Những lơi lả thênh thang vào cõi mộng

Từng thớ thịt phồng căng tràn hy vọng
Hút khí trời thổi nhịp sống đam mê
Vẻ thanh tân mà mượt đến rủ rê
Khó cưỡng qúa nghĩ hoài xưa ân ái

Sợ gió biết phơi lòng ra e ngại
Máu chưa khô miệng còn mở lời thơm
Phút khoái lạc dậy sóng đôi lúc gờm
Thật đáng sợ khi thời gian đảo lộn

Chuyện tình ái cùng lý trí chung trộn
Lúc tách ra sẽ chao đảo cả hai
Xin giữ một, chào ánh nắng ban mai
Mừng ngày mới cùng tuổi gìa thanh thản.

10.08.2017
Chưa phân loại
Uncategorized