Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngổn Ngang

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Ướp mật thêm hương vị dạt dào
Thơ vần héo hắt nét xanh xao
Tháng ngày chất ngất niềm trăn trở
Câu chữ băn khoăn nỗi nghẹn ngào
Cứ ngỡ mùa sang mừng hội ngộ
Nào dè thu đến khóc ly tao
Ngổn ngang trăm mối giăng tơ nhện
Hát khúc chia tay đẫm lệ trào
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ tương tự
  • Ngổn Ngang (Hoanghoon)
  • Ngổn Ngang (Phan Thị Ngôn Ngữ)
  • Ngổn Ngang Đời Sống Kền Kền Hét Vang (Trần Minh Hiền)
  • Ngổn Ngang Đời Sống Kền Kền Hét Vang 1 (Trần Minh Hiền)
  • Ngổn Ngang..ngày Của Mẹ! (Đỗ Mỹ Loan)
Thơ bạn muốn xem
  • Sao Không Lớn Hả Chim
  • Đón Xuân !
  • Vọng Mảnh Trăng Thề
  • Em Đừng Mang
  • Tình Đầu Khó Phai
  • Đi Giữa Phố Mà Làm Gì Có Phố
  • Ngồi Đêm 2
  • 317. Hợp Tan
  • Tôi Chờ Thơ
  • Em Và Thơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Đình Phận
  • Đức Lê
  • Băng Nguyệt
  • Đinh Hùng
  • Thiên Hùng
  • 4t
  • Nguyễn Hoàng Lợi
  • Cô Bé Yuri
  • Lãng Khách
  • Mai Nhật Nguyên
©2025 - CungThuGian.com