Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngồi Học

Tác giả: Phạm Thiên Thư

em ngồi học bài
dưới tàn mận trắng
tóc soải bờ vai
mi trầm xa vắng

trời hoe hoe nắng
nhuốm giải mây sầu
nhìn em thật lâu

đố người vì đâu ....
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thư Xanh
  • Đoạn Trường Vô Thanh
  • Gò Đào
  • Qua Cầu
  • Quét Hoa
  • Nón Lá
  • Sao Khuya
  • Kỷ Niệm
  • Qua Suối Mây Hồng - Phụ Lục
  • Thị Trấn Hồng
Thơ bạn muốn xem
  • Trăng Cảo Thơm
  • Xa Cách Em 2
  • Con Thuyền Lạc Bến
  • Những Thoáng Mây
  • Gánh Nước Đêm Trăng
  • Mai Đây Bỏ Làm Thi Sĩ
  • Tặng
  • Đời Vắng Lặng
  • Đẹp Tháng Ba
  • Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đặng Anh Tuấn
  • Trần Cao Hưng
  • Thu Hằng
  • Yên Nê
  • Minh Xuân
  • Bạch Cư Dị
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIMTHU)
  • Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg)
  • Ngọc Hạ
  • Kiều Trang
©2025 - CungThuGian.com